NGOÁI MIỀN KÝ ỨC

 
NGOÁI MIỀN KÝ ỨC
[Trắc-Ngũ độ]
 
Nghiêng lòng nhuộm nắng vờn xa mãi
Quá vãng tình yêu dường trở lại
Nhớ vỗ về ai ngợp cảm trào
Mơ chiều chuộng thuở còn ân ái
Trang đài phách lạc sững sờ ngây
Khoảnh khắc hồn xiêu đờ đẫn dại
Vũ điệu cuồng say choáng cả người
Ngôn lời buổi đó như thừa thãi
 
Những dịp cùng nhau đầy thoải mái
Môi tình quyến rũ làm mê dại
Nồng thơm thảo ý dệt thanh bình
Diễm nuột nà thân bừng khả ái
Cổ tích trầm hương giục giã tìm
Trùng khơi cảm hứng mơ màng lại
Vườn yêu cứ ngỡ mộng vuông tròn
Chợt buổi đông về xa cách mãi
 
HANSY
*
MÊ LỊM CUNG CHIỀU
 
Chiều buông cảnh thắm lòng mê mải
Khiến cõi tâm hồn ngây ngất dại
Gió phả nồng say lịm quãng tình
Hương thùa đắm ngẩn ngơ vùng ái
Lời trong tiếng nhạc rót thương về
Ý giữa vần thơ chuyền nhớ lại
Những áng mây trời xõa lộng êm
Làm ta cứ quẩn quanh nhìn mãi
 
Cứ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh mãi
Thời gian hãy đứng vòng quay lại
Cho tim ngất lịm giữa hương đời
Để dạ phiêu bồng trong cõi ái
Bởi thích nên làm trí ngẩn ngơ
Vì yêu muốn để tâm khờ dại
Hoàng hôn chốn mộng ấy mơ về
Những bước chân chiều đan nhịp mải.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến