MERRY CHRISTMAS

 
MERRY CHRISTMAS
[Ngũ độ]
 
Kinh cầu nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên tỏa ruộng đồng
Nẻo mộng an về trong quãng tuyết
Khung trời ấm lại giữa mùa đông
Niềm tin rộn rã đầy ơn phước
Nỗi ước triền miên phả nụ hồng
Lẽ phải nhân từ thơm vị Christ
Dương trần hạnh phúc trải vườn bông
 
Dương trần hạnh phúc trải vườn bông
Thỏa mãn niềm mơ dậy ước hồng
Trỗi sắc thiên đường thêm diệu cảnh
Loang tình tín hữu bạt hàn đông
Trên trời diễm lệ mừng thiên sứ
Giữa thế bình an tỏa cộng đồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Kinh cầu nhã nhạc vút tầng không
 
HANSY


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.
 
Suối nhạc vang lừng tỏa cõi không
Nguồn Thiên cứu độ nở hoa hồng
Ngôi Lời nhập thể ban hồng phúc
Đức Mẹ chan hoà giữa cảnh đông
Sứ điệp tình yêu ngời nghĩa cử
Trần gian lẽ sống tỏ Công đồng [1]
Nhân loài hoán cải cầu ơn Chúa
Thánh Thể huy hoàng rạng rỡ bông

Thánh Thể huy hoàng rạng rỡ bông…
Trần gian rước lễ hưởng ân hồng
Thiên thần nhạc trỗi mừng Thiên Chúa
Cảnh thế kinh cầu nguyện lễ Đông
Mãi khởi Tin mừng loan nhiệm tích
Hoài yêu sự sống tỏa hương đồng
Tình yêu nhập thể ngời nhân ái
Suối nhạc vang lừng tỏa cõi không.
 
Trương Đức Hạnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến