LUYẾN TÌNH GIỮA MỘNG
LUYẾN TÌNH GIỮA MỘNG
[Ngũ độ]
Sao mà ngát diễm nụ cười xinh
Nồng thơm thảo vị choàng đôi lứa
Sũng ngọt ngào duyên tỏa chúng mình
Vũ khúc loang ngời tơ tưởng đẹp
Hương trầm thoảng diệu vỗ về linh
Sau lần hẹn ấy hoài mong mãi
Quyện nẻo người đi dõi bóng hình
Bởi lượn tim này những dáng linh
Ngẫu hứng thơm ngời bay bổng dạ
Bồng lai ảo diệu vấn vương mình
Làm thơ thẩn bước trong cuồng dại
Khiến mải mê hồn giữa tuyệt xinh
Quá vãng cho dù xa biệt thẳm
Thì hương kỷ niệm vẫn chung tình
*
LUYẾN LƯU ÂN TÌNH
Ơi người bí ẩn mộng hoài xinh
Lòng chung thuỷ giữ yêu chiều bạn
Tiếng dịu hiền trao cảm nghĩ mình
Dẫu phải chia lìa luôn vọng tiếng
Dù cho chẳng gặp vẫn mơ hình
Thương còn ấp ủ lòng sâu nặng
Giã biệt chiều nao chỉ ngoái nhìn
Lặng nỗi sầu ghi phủ bóng hình
Mỗi khắc thời gian thành kỷ niệm
Từng giây tuế nguyệt dẫn ta mình
Duyên này chỉ vậy trao người nhớ
Nghĩa ấy thôi đành gửi dạ xinh
Bởi những ân đời chưa gột hết
Mà thương chẳng vẹn luyến lưu tình
Nhận xét
Đăng nhận xét