TÌNH NGHĨA KEO SƠN
TÌNH NGHĨA KEO SƠN
[Ngũ độ]
Diễm cảnh tào khang tận cuối dòng
Mộng vỗ về say hoài cảm xúc
Duyên chiều chuộng đắm mãi cầu mong
Vuông tròn hạnh phúc êm đềm ngãi
Sảng khoái bồng lai rộn rã lòng
Những lúc cau trầu không phẳng lặng
Ta mình bớt lửa bão rồi xong
Đừng cho ẩn ức giữ trong lòng
Tơ hồng cám dỗ yêu kiều lượn
Vũ điệu mê hồn thỏa thích mong
Trỗi mặn mà son choàng phủ dáng
Bừng ngây ngất dạ chảy xuôi dòng
Tình duyên ngẫu hứng càng thêm ngọt
Phỉ trọn đêm trường hấp dẫn đong
*
DUYÊN NỢ ĐỜI NGƯỜI
Bì so kiếm chuyện để châu dòng
Đâu chiều mới gặp vàng thu dõi
Ấy buổi xa hờn đẫm dạ mong
Chữ hẹn quên hoài chua chát cảnh
Lời thương vội phủi đắng cay lòng
Nay nhìn lũ trẻ mà day dứt
Nghĩa cử bao ngày đoạn có xong?
Đừng nên dứt bỏ quãng tơ lòng
Ân còn trĩu phận vườn loan ngóng
Cảnh vẫn nguyên mầu gác phượng mong
Chợt tưởng duyên đời tan rẽ sóng
Nào hay Nguyệt Lão bắt chung dòng
Cho dù chẳng muốn neo thuyền mộng
Cứ phải song hành dẫu lệ đong.
Nhận xét
Đăng nhận xét