GỢI CẢM DƯNG MÀ
GỢI CẢM DƯNG MÀ
[Tiệt hạ-Ngũ độ]
Trong mình hứng khởi chợt trào ra
Thân choàng lụa mỏng xàng xê với
Núi chổng trời cao gạ gẫm và
Mộng đẩy đưa hoài nôn áp cưỡi
Mơ tằng tịu mãi khó kìm qua
Nàng tiên khỏa dáng làm ta bỗng
Huyễn cảnh vầy duyên tuyệt quá mà
Hoãn chạm trang đài chỉ ngắm qua
Bướm ảo mù tăm chiều chuộng sẵn
Đùi suông loãng toẹt khát khao và
Sâu hờ hững muốn mơ đành rụi
Thẫm quắt queo thèm mộng khỏi ra
Quyến rũ nhưng toàn không phải thực
Dù tranh gợi cảm khó y là
*
TƠ TƯỞNG...
Trộm nghĩ đêm ngày chỉ thấy ra...
Nét ngọc trang đài thân liễu để...
Hình mai yểu điệu tóc mây và...
Âm thầm lãng tử dường mong đến...
Lả lướt cô nàng cũng định qua...
Gió lộng trăng huyền đây chẳng lẽ...
Dềnh dang vẫn ngại thế nhưng mà...
Vượt ải sông đời có dễ qua...
Ấy bãi dòng sâu bờ đẹp tưởng...
Này khe khoảng hẹp nước trong và...
Hôm chiều mát mẻ nhìn xong lại...
Buổi tối thanh bình nghĩ thật ra...
Ẩn hiện rồi thêm hờ hững với...
Hồn tơ tưởng dáng ngỡ như là...
Nhận xét
Đăng nhận xét