KHÚC LUYẾN XUÂN THÌ

 
KHÚC LUYẾN XUÂN THÌ
[Ngũ độ]
 
Ngời Xuân diệu phả gió mây ngàn
Cảm khái thơ lòng những dệt đan
Trỗi hẹn hò duyên bừng cảnh sắc
Cài xao xuyến mộng khảm thi đàn
Trầm hương hạ giới xàng xê nũng
Thể phách tiên trần giục giã chan
Đắm giữa thời gian nồng mặn tỏa
Tình yêu buổi Tết ngọt thơm làn
 
Giữa Tết nồng hương tỏa đượm làn
Cho đời trúc phượng mãi hòa chan
Trang đài dệt ngãi yêu kiều sắc
Ý tưởng vầy duyên rộn rã đàn
Cảm khát khao lòng thơm mộng vẫy
Say chiều chuộng ấy sũng lời đan
Mà nghe nẻo gió luồn câu hẹn
Diễm ước tình Xuân trải bạt ngàn
 
HANSY
*
DIÊM LỘNG XUÂN TÌNH
 
Mượt gió nồng say trải ngút ngàn
Chen vào ngưỡng cửa dập dìu đan
Hòa trong nhịp thở êm trầm lắng
Quyện lẫn lời tim ấm nhẹ nhàng
Ghép sợi tơ lòng bay bổng đoạn
Lồng giây ước mộng lãng phiêu đàn
Hình mây nước cảnh trời viên mãn
Núi biếc trăng thanh quyện đảo làn
 
Núi biếc trăng thanh quyện đảo làn
Vần thơ ý nhạc chuốt cung đàn
Từ trong điệu nhớ hòa thanh thản
Ở giữa lời thương trải nhịp nhàng
Mộng trỗi lành hương thùa mắt tản
Tình dâng ngọt diễm phả lòng đan
Màu xuân hạnh phúc từ môi nhạn
Mượt gió nồng say trải ngút ngàn
 
Hà Thu


Nhận xét

Bài đăng phổ biến