TRỜI THƠ TRĨU GÁNH
TRỜI THƠ TRĨU GÁNH
[Ngũ độ]
Nhả kén gieo vần mãi lộng phơi
Dẻo vận đằm câu giòn giã mới
Nồng hương diễm sắc thảo thơm ngời
Êm đềm buổi hẹn thanh bình tới
Rộn rã hôm bừng cổ tích khơi
Vẫn ước đêm vàng luôn thỏa đợi
Và mơ cảm xúc trỗi bao lời
Giữa lúc tâm hồn lượn biển khơi
Phả đượm lòng tim vồn vã mới
Trào say mỗi nhịp thiết tha ngời
Kim bằng khảm ước bền hương gợi
Cảnh sắc loang bừng sũng nguyệt phơi
Mãi thắm vui cùng âm nhạc khởi
Tình thơ nửa gánh nguyện dâng đời
Nhận xét
Đăng nhận xét