THI ĐÀN TAO NGỘ

 
THI ĐÀN TAO NGỘ
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
Lạc cửa THI ĐÀN dễ khướt say
Cùng THI HỨNG trỗi mộng phô bày
Lời THI SĨ ngọt hoài thơm mướt
Ý CỔ THI vàng ngẫm tuyệt hay
Lãng mạn THI HÀO tiên cảnh đó
Triền miên trúc phượng SỬ THI này
Xòe THI TỨ lộng tình dâng mãi
Vỗ cánh THI CẦM thoảng lượn bay
 
THI KỲ đắm dạ mãi vờn bay
Buổi gặp TRƯỜNG THI vẫn nhớ này
Khoảnh khắc ngân lời THI XÃ mượt
THI ĐỒNG nổi tiếng những vần hay
Bồi THI NHẠC cảnh vầy mơ ước
Cảm khúc ĐƯỜNG THI dệt giãi bày
Chuốt DIỄM THI ngời loang vẻ ngọc
THI ĐÀN xướng họa sũng nồng say
 
HANSY
*
THƠ
 
Thơ truyền cảm hứng gợi lòng say
Thơ trải từng câu lãng mạn bày
Thơ đã xây nồng cung ái đượm
Thơ vừa dệt đắm chữ tình hay
Thơ làm thỏa nguyện vùng mơ ấy
Thơ khiến tròn vui cõi dạ này
Thơ viết êm lời đan giữa cảnh
Thơ hòa mộng thắm để sầu bay
 
Thơ dệt để buồn vỗ cánh bay
Thơ ru ngọt đẫm cảnh mơ này
Thơ chuyền lại đấy lời hoa mỹ
Thơ gửi sang đằng ý mộng hay
Thơ viết âm vần thơm thảo quyện
Thơ ghi nét chữ ngọt ngon bày
Thơ làm chẳng ước cầu danh lợi
Thơ chỉ trao tình mộng đắm say
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến