VÀNG ĐÁ VẦY DUYÊN

 
VÀNG ĐÁ VẦY DUYÊN
[Thuận nghịch độc-Trắc bằng]
 
Đồng hiệp sức xây bền hữu tả
Đóng môi ngào lịm duyên vàng đá
Đong hoài tuyết lạnh nhuốm ngùi hoa
Đọng mãi sương mờ giăng thẫm lá
Đòng ngậm lúa thơm phủ lượt là
Động choàng mây rỡ mừng quen lạ
Đông người rộn tiếng dậy gần xa
Dòng mượt thắm vui bừng huyện xã
 
Xã huyện bừng vui thắm mượt dòng
Xa gần dậy tiếng rộn người đông
Lạ quen mừng rỡ mây choàng động
Là lượt phủ thơm lúa ngậm đòng
Lá thẫm giăng mờ sương mãi đọng
Hoa ngùi nhuốm lạnh tuyết hoài đong
Đá vàng duyên lịm ngào môi đóng
Tả hữu bền xây sức hiệp đồng
 
HANSY
*
BUỒN KHÔN TẢ
 
Đông chờ khói toả buồn sao tả
Động phủ sương hình in sắc đá
Đồng cảnh tươi màu thắm nụ hoa
Đọng tình hương sắc mơn cành lá
Đong ân kiếp gửi đợi phương xa
Đóng chặt tâm hồn nơi xứ lạ
Đòng lúa rờn xanh đẹp cảnh nhà
Dòng xuôi nhạc trỗi vui làng xã
 
Xã làng vui trỗi nhạc xuôi dòng
Nhà cảnh đẹp, xanh rờn lúa đòng
Lạ xứ nơi hồn tâm chặt đóng
Xa phương đợi gửi kiếp ân đong
Xa cành mởn sắc hương tình đọng
Hoa nụ thắm màu tươi cảnh đồng
Đá sắc in hình sương phủ động
Toả hương buồn phủ khói mùa đông.,.
 
Huy Thong Pham

Nhận xét

Bài đăng phổ biến