TIẾNG GỌI NON SÔNG

 
TIẾNG GỌI NON SÔNG
 
Nước Việt ngàn năm vuốt của Rồng
Non vàng rú bạc biển trời Đông
Quân Tàu lấn đảo vùi tan mộng
Hán khựa dời ranh chém sập lồng
Quỷ kế phun ào ôi thủm rỗng
Thuyền ma đẩy húc thật tanh nồng
Toàn dân đứng dậy lừng chiêng trống
Súng thét gươm gầm giữ núi sông
 
Súng thét gươm gầm giữ núi sông
Lừng danh Tổ quốc mãi thơm nồng
Ma vào đánh chận nhà vang trống
Quỷ lại trừ ngăn giáo sổ lồng
Chuẩn bị phi tuần chơi sạch mống
Yêu cầu hỏa tiễn áp toàn Đông
Lòng trung nghĩa rạng truyền lưu giống
Nước Việt ngàn năm vuốt của Rồng
 
HANSY
*
LỪNG DANH ĐẤT VIỆT
 
Lừng danh đất việt tổ tiên rồng
Biển bạc rừng vàng ngọc viễn đông
Điên đảo trung hoa thèm...dở chứng
Khôn ngoan Nam Việt chán...chăng lồng
Mưu ma chẳng bõ...thân tàn lụi
Chước quỷ nào hay...xác lợm nồng
Lịch sử bao đời ghi tạc dạ
Mài gươm múa súng giữ non sông.
 
MÀI gươm múa súng giữ non sông
Sức mạnh từ dân mãi thắm nồng
Quyết giữ loài ma vào hại quốc
Phải cho lũ quỷ đến sa lồng
Binh tài tướng giỏi ngăn đường bộ
Pháo tốt tàu bền chặn biển đông
Trung hiếu một lòng dân đảng nước
Lừng danh đất việt tổ tiên rồng/
 
Thung Le
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến