THƯƠNG SẦU QUYỆN ÁI

 
THƯƠNG SẦU QUYỆN ÁI
[Thuận nghịch độc]
 
Chiều nghiêng lả nắng bợt hoang lầu
Giọng đổi thay tình đắng rễ dâu
Tiêu buốt vẳng hồn xơ xác cảnh
Giấc rêm cài dạ tái tê bầu
Nhiều đau đớn bủa khờ thêm bộn
Lắm tả tơi vùi khổ quyện sâu
Xiêu vẹo giữa đời tim vỡ nát
Kiều hương rã mộng ái ân sầu
 
Sầu ân ái mộng rã hương kiều
Nát vỡ tim đời giữa vẹo xiêu
Sâu quyện khổ vùi tơi tả lắm
Bộn thêm khờ bủa đớn đau nhiều
Bầu tê tái dạ cài rêm giấc
Cảnh xác xơ hồn vẳng buốt tiêu
Dâu rễ đắng tình thay đổi giọng
Lầu hoang bợt nắng lả nghiêng chiều
 
HANSY
*
KHÚC MỘNG
 
Chiều loang sợi ấm chợt quên sầu
Gió thả hương ngàn lộng bãi dâu
Liêu mộng gởi vừa xanh ngọc lá
Thắm mơ tìm đủ cạn thơm bầu
Tiêu mềm tiếng vọng ôm làn sóng
Nhạc ướt cung rền quyện vó câu
Hiu nắng gởi về ngơ ngẩn cảnh
Kiều mê luyến khúc vãn tâm nhàu
 
Nhàu tâm vãn khúc luyến mê kiều
Cảnh ngẩn ngơ về gởi nắng hiu
Câu vó quyện rền cung ướt nhạc
Sóng làn ôm vọng tiếng mềm tiêu
Bầu thơm cạn đủ tìm mơ thắm
Lá ngọc xanh vừa gởi mộng liêu
Dâu bãi lộng ngàn hương thả gió
Sầu quên chợt ấm sợi loang chiều
 
Phượng Quỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến