THI ĐÀN TƯƠNG HIỆP

 
THI ĐÀN TƯƠNG HIỆP
[Thuận nghịch độc]
 
Thi đàn hiệp ý dệt vần bay
Lộng ước ngời mơ diễm tứ bày
Ghì siết ngợp tim gìn giữ ngọt
Rã mòn khuây chuyện lỗi lầm cay
Khi dìu dắt bạn mơn đường gió
Nẻo hẹn hò thơ tỏa tháng ngày
Vì bởi mượt tâm lòng cảm xúc
Đi về thỏa mộng đắm lời hay
 
Hay lời đắm mộng thỏa về đi
Xúc cảm lòng tâm mượt bởi vì
Ngày tháng tỏa thơ hò hẹn nẻo
Gió đường mơn bạn dắt dìu khi
Cay lầm lỗi chuyện khuây mòn rã
Ngọt giữ gìn tim ngợp siết ghì
Bày tứ diễm mơ ngời ước lộng
Bay vần hiệp ý dệt đàn thi
 
HANSY
*
GẶP GỠ & CHIA Ly
 
Thi khách gửi tình nghĩa dựng xây-TÌNH
Lỡ duyên đành mất khổ tâm bày-TỎ
Ghì ôm vẫn nhớ lòng êm dịu
Rũ bỏ nên buồn lệ đắng cay-CAY
Khi giận dỗi người quên cảm ái
Lúc yêu chờ họ nghĩ đêm ngày-MỖI
Vì đâu rẽ ước thề chung mộng
Thi khách gửi tình nghĩa lại xây-
 
Xây lại nghĩa tình gửi khách thi
Mộng chung thề ước rẽ đâu vì
Ngày đêm nghĩ họ chờ yêu lúc
Ái cảm quên người dỗi giận khi
Cay đắng lệ buồn nên bỏ rũ
Dịu êm lòng nhớ vẫn ôm ghì
Bày tâm khổ mất đành duyên lỡ
Xây dựng nghĩa tình gửi khách thi
 
Minh Hien
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến