HƯƠNG ĐẨM THU VÀNG

HƯƠNG ĐẨM THU VÀNG
[Thuận nghịch độc]
 
Mang ngào ngạt ước thỏa cùng chơi
Trỗi mộng bừng loang diệu thắm đời
Hàng quấn quyện yêu người nhớ cảnh
Cõi lan trành vọng khúc thương lời
Trang đài luyến nẻo thơm hò hẹn
Phúc hạnh mơ lòng ngát gợi khơi
Vang rộn diễm tình hoa ghẹo bướm
Vàng thu rợp gió sũng hương ngời
 
Ngời hương sũng gió rợp thu vàng
Bướm ghẹo hoa tình diễm rộn vang
Khơi gợi ngát lòng mơ hạnh phúc
Hẹn hò thơm nẻo luyến đài trang
Lời thương khúc vọng tràn lan cõi
Cảnh nhớ người yêu quấn quyện hàng
Đời thắm diệu loang bừng mộng trỗi
Chơi cùng thỏa ước ngạt ngào mang
 
HANSY
*
NÉT LAN VÀNG
 
Ngời tươi rõ đẹp nét lan vàng
Sáng tỏa hương  nồng thắm đượm vang
Khơi dạ vui dòng đưa trọn hưởng
Tỏ lòng rộn khúc đẫm ngày trang
Lời khang nghĩa quyện tràn chan lối
Tiếng vọng tình dâng ngập trãi hàng
Chơi cảnh hồn mây trong nắng dịu
Đời say nẻo mộng gửi đầy mang...!!!
 
Mang đầy  gửi mộng nẻo say đời
Dịu nắng trong mây hồn cảnh chơi
Hàng trãi ngập dâng tình vọng tiếng
Lối chan tràn quyện nghĩa khang lời
Trang ngày đẫm khúc rộn lòng tỏ
Hưởng trọn đưa dòng vui dạ khơi
Vang đượm thắm nồng hương tỏa sáng
Vàng Lan nét đẹp rõ tươi ngời...!!!
 
Hoàng Long
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến