SÔNG ĐỜI KHÚC KHUỶU



SÔNG ĐỜI KHÚC KHUỶU

Trần gian bão táp dộng vô b
Khổ đậm nên lòng tạnh cả mơ
Chới với đôi đường mang tiếng dở
Loay hoay mấy chỗ chịu danh khờ
Nhiều phen giọng bỡn đầy nham nhở  
Lắm buổi câu hành đến xác xơ
Ái cảm chừng so bình tích vỡ
Hằng tuôn lệ tủi kiếp lu mờ

Cuộc sống gì đâu quá mịt mờ
Quay về ngó lại chỉ còn xơ
Đìu hiu số mạng cay tình bở
Khốn khổ tiền danh buốt dạ khờ
Bởi hết thiên đường khi rớt vỡ
Nên vùi thể xác buổi tàn
Bao ngày mải miết đi tìm vợ
Ngụp xuống nhào lên chả thấy bờ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến