THƠM THẢO PHƯỢNG RỒNG
THƠM THẢO PHƯỢNG RỒNG
[Thuận nghịch độc]
Phòng loan dậy nũng
khát khao bồng
Ngóng mải mê nguyền ủ
rạng bông
Mong ước nẻo chờ luôn
diệu bổng
Vọng mơ vùng luyến
mãi thơm nồng
Lòng ngây chạm gió cuồng
rêm lộng
Bóng mượt thêu tình
huyễn ảo trông
Song quấn quyện đời
ru thắm mộng
Dòng say ngát phượng ái ân rồng
*
Rồng ân ái phượng ngát say dòng
Mộng thắm ru đời quyện quấn song
Trông ảo huyễn tình thêu mượt bóng
Lộng rêm cuồng gió chạm ngây lòng
Nồng thơm mãi luyến vùng mơ vọng
Bổng diệu luôn chờ nẻo ước mong
Bông rạng ủ nguyền mê mải ngóng
Bồng khao khát nũng dậy loan phòng
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét