KỶ NIỆM XA Mù


KỶ NIỆM XA Mù
[Ngũ độ-Giao cổ]

Lặng lẽ đời ta nẻo xám này
Xa người rúc rỉa điệu buồn vay
Ngùi thương trở lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải phòng loan thẫm chạnh bày
Bởi rụi mơ thề khi hứa
Nên sầu hẹn ước buổi lìa say
Khều mây vạch gió tìm hương cũ
Kỷ niệm dần xa giữa tháng ngày
*
Kỷ niệm dần xa giữa tháng ngày
Đau lòng chuốc rượu đẫm mù say
Hoang tàn phủ nguyện thề xơ xác
Xúc cảm đìu hiu lạnh lẽo bày
Cõi mộng bây chừ đang thủm úa
Hương trầm thuở ấy cũng vù  bay
Chiều đi duỗi bóng về vô định
Lặng lẽ đời ta nẻo xám này

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến