NGẪM NGỢI TÌNH ĐỜI


NGẪM NGỢI TÌNH ĐỜI
[THTK-Giao cổ]

BẠC tiền vốn đẻ nhiêu mưu chước
CHỬA thiện đừng mong đời hưởng phước
THÂU ý chuyền tâm rộn rã mừng
CANH đằng đẵng mộng xây lời ước
ĐÃ ngoài cõi chết vẫn lừa gian
CHẠY giữa vùng mê thường nịnh rước
LÀNG mạc tiêu điều bởi đảo chao
CỜ ĐANG DỞ CUỘC KHÔNG CÒN NƯỚC
*
CỜ quạt dù vui chẳng thể màng
ĐANG kỳ khuyến học hãy chuyền thang
DỞ nên luyện chữ văn hoài ráng
CUỘC sống thời chăm tốt mãi ràng
KHÔNG đổi lời tâm bừng ngọt sáng
CÒN thành ý dạ ước ngời sang
NƯỚC thuyền nhịp sánh đời luôn rạng
BẠC CHỬA THÂU CANH ĐÃ CHẠY LÀNG

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến