CHÉN RƯỢU QUỲNH TƯƠNG
CHÉN RƯỢU QUỲNH TƯƠNG
[Điệp
ngữ]
Nghĩa đậm ươm
tình giữ đậm hương
Say bừng quyện luyến dạ bừng dương
Yêu kiều tỏa bóng mơ kiều nũng
Lãng mạn gieo lòng níu mạn vương
Mộng ghép trang đài thơ ghép vận
Mơ lồng kỷ niệm mắt lồng sương
Mùa trăng diễm ảo ngời trăng nhớ
Đượm ngát mê nồng dậy ngát phương
Đượm ngát mê nồng dậy ngát phương
Trăng ngàn lả lướt
rọi ngàn chương
Diễm mộng mau về
hỡi mộng nương
Lũ lượt thêu thùa
khơi lượt đắm
Vô bờ xúc cảm ướp
bờ thương
Cho dìu dặt bổng
dìu chăn gối
Để sát sao nồng
sát thịt xương
Sắc phượng hòa
chan mùa phượng nhớ
Hương quỳnh trộn
lẫn rượu quỳnh tương
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét