PHỤNG LOAN HÒA KHÚC


PHỤNG LOAN HÒA KHÚC
[Nhạc-Giao cổ]

NGÀN kiếp sum vầy hạnh phúc lan
NĂM trông triệu nhớ dệt thơm làn
THƯƠNG yêu mộng diễm bừng ngây ngất
HOÀI vọng mơ huyền đượm chứa chan
MỘT nẻo la đà hôm cạnh gối
BÓNG ai thấp thoáng thuở bên màn
NGƯỜI ơi lại nỡ đành quay bước
THÔI biệt tăm mù ánh nguyệt đan
*
LÒNG đẫm ân nguyền dậy ái đan
NHƯ vang tiếng gọi trải xuyên màn
CON đò thuở ấy triền miên vọng
THUYỀN mộng hôm nào rạng rỡ chan
ĐỔ ngợp hồn câu thề giữa nắng
BẾN mơ cạnh gối thoáng xao làn
TÌNH xưa vẫn vậy dù giông bão
YÊU mến muôn đời cánh ngọc lan

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến