CUNG ĐÀN LÃNG ĐÃNG

CUNG ĐÀN LÃNG ĐÃNG
Diễm mộng tương phùng rộn rã thơ
Thương về kỷ niệm diệu hoài mơ
Êm đềm khúc nhạc loang tình nhớ
Phảng phất mùi hương thỏa nguyện chờ
Dẫu gió mưa nào yêu chẳng vỡ
Dù sương bão mấy thệ không mờ
Lòng ươm lịm ngát từng hơi thở
Huyễn ảo cung đàn điệu tóc tơ

Huyễn ảo cung đàn điệu tóc tơ
Trầm hương mãi lịm khó lu mờ
Đường xưa hiện nẻo âm thầm nhớ
Lối cũ lồng trăng khấp khởi chờ
Vẫn ước ân tình thơm diệu rỡ
Cho bồng nuộc ái tỏa ngời mơ
Người ơi mãn kiếp vầy duyên nợ
Diễm mộng tương phùng rộn rã thơ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến