75-HƯƠNG CŨ CHIỀU CUỐI NĂM


75
HƯƠNG CŨ CHIỀU CUỐI NĂM

Thoáng chốc tròn năm đến thật rồi
Nghe lòng hoài vọng thuở còn đôi
Nào câu quyện nhớ trong mùa cũ
Ấy điệu vờn thương giữa mộng bồi
Chẳng rõ ngày mai tình ngọt phả
Hay là quá vãng ái mờ trôi
Đời đâu biết chỗ nào trong đục
Đành phó ơn trên chuyện đứng ngồi

Đành phó ơn trên chuyện đứng ngồi
Thân tằm nhả sợi mặc dòng trôi
Rèn thơ tỏa dậy vần niêm chuẩn
Luyện phú nồng thơm chữ nghĩa bồi
Vẫn ước tim lòng ươm sáng dạ
Luôn nài hạnh phúc vẹn tròn đôi
Ngoài kia lác đác mai đào nở
Thoáng chốc tròn năm đến thật rồi

HANSY
*
HƯƠNG CŨ NGÀY CUỐI NĂM

Chiều trên phố cổ đoạn ta ngồi
Thấy cảnh êm đềm họ sánh đôi
Lặng nhớ tình kia còn mộng dỗi
Thầm thương ái nọ chẳng ai bồi
Hoa tàn xuống cỏ người qua lại
Lá rụng theo dòng nước lạc trôi
Ráng đỏ hoàng hôn vừa vụt tắt
Và năm thoáng chốc lại qua rồi

Và năm thoáng chốc lại qua rồi
Phận nữ âm thầm để cuốn trôi
Vẫn tiếng thờ ơ người hỏi mặc
Nào câu thắm thiết thuở si bồi
Nhìn qua bạn cũ đời chung lối
Ngẫm lại duyên mình số lẻ đôi
Kỷ niệm đang về thêm nỗi nhớ
Chiều trên phố cổ đoạn ta ngồi

Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến