XÓT XA

XÓT XA  

Tình mới chớm đã nhuốm màu ly biệt 
Xót lòng này, đau biết mấy chia phôi 
Quờ quạng bàn tay ngơ ngẩn héo chồi 
Người thương cũ duồng trôi về xứ lạ. 

Tình yêu đó giờ lặng bờ tan rã 
Khi lòng người trắng dã lọc lừa nhau 
Ta gặm sầu trong sường sượng trầu cau 
Căn gác lạnh úa chau thời trở mộng. 

Gió trăng ơi sao thẫn thờ lồng lộng 
Khi cõi tình vắng bóng những huyền ca 
Mùa yêu giờ thăm thẳm biệt mù xa 
Lời hẹn ước như mây tà tan loãng. 

Chiều không em ngõ hồn thêm hiu quạnh 
Chao chác lòng nuối chạnh giữa tình si 
Nhớ thương ơi, sao ta lắm yêu vì 
Người lại dập xuân thì trong gió bão… 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến