THÚ CHƠI THƠ
51.
THÚ CHƠI THƠ
(Giao cổ)
Thắm tỏa điệu vần mãi dạo chơi
Cùng nhau xướng họa thỏa thuê đời
Trầm hương cõi rộn ràng thi tứ
Bát ngát tình xuân nguyệt ánh lời
Hãy chuốt cung đàn thơm trỗi lượn
Thêm lèn phím nhạc bổng trầm vơi
Trời thu cho chí mùa đông lạnh
Rạng rỡ vườn thơ ấm giọng cười
HANSY
(Giao cổ)
Thắm tỏa điệu vần mãi dạo chơi
Cùng nhau xướng họa thỏa thuê đời
Trầm hương cõi rộn ràng thi tứ
Bát ngát tình xuân nguyệt ánh lời
Hãy chuốt cung đàn thơm trỗi lượn
Thêm lèn phím nhạc bổng trầm vơi
Trời thu cho chí mùa đông lạnh
Rạng rỡ vườn thơ ấm giọng cười
HANSY
THƠ PHÚ GIAO HÒA
Thơ phú kết dòng thỏa cuộc chơi
Giúp ta vui hưởng nỗi yêu đời
Bạn trao chữ nhớ thơm tho điệu
Ta tặng câu thương diễm lệ lời
Xướng-Họa thân tình mơ mãi tới
Qua về thẫm ý mộng nào vơi
Cùng nhau thắm đượm hoài luôn nhé
Để cõi nhân gian vẳng tiếng cười
HANSY
THONG DONG
Xếp ý gieo vần vốn thú chơi
Ê a con chữ giữa sông đời
Khều thơm nguyệt lả lơi ong bướm
Thủ thỉ lá hoa dệt ngát lời
Đón gió ân tình luôn khỏa lộng
Thùa mây diễm ái chẳng chùng vơi
Trăm năm điểm phấn tô son mãi
Tặng chốn nhân gian tỷ nụ cười
HANSY
Thơ phú kết dòng thỏa cuộc chơi
Giúp ta vui hưởng nỗi yêu đời
Bạn trao chữ nhớ thơm tho điệu
Ta tặng câu thương diễm lệ lời
Xướng-Họa thân tình mơ mãi tới
Qua về thẫm ý mộng nào vơi
Cùng nhau thắm đượm hoài luôn nhé
Để cõi nhân gian vẳng tiếng cười
HANSY
THONG DONG
Xếp ý gieo vần vốn thú chơi
Ê a con chữ giữa sông đời
Khều thơm nguyệt lả lơi ong bướm
Thủ thỉ lá hoa dệt ngát lời
Đón gió ân tình luôn khỏa lộng
Thùa mây diễm ái chẳng chùng vơi
Trăm năm điểm phấn tô son mãi
Tặng chốn nhân gian tỷ nụ cười
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét