NỒNG MÊ
46.
NỒNG MÊ
Ấp ủ giữa lòng một dáng thương
Người ơi ao ước thỏa mơ thường
Trao nguyền duỗi đến miền trăng ngọc
Gởi mộng ru về chốn thảo sương
Mãi nhé tròn vuông lời thệ nguyện
Hoài nha hạnh phúc giữa miên trường
Và ta ngất lịm hồn duyên ái
Để cõi thiên bồng diệu ngát hương
HANSY
BĂN KHOĂN
Phiêu bạt giang hồ lắm nỗi thương
Oán ân tràn ngập cõi mơ thường
Nhiều khi kỷ niệm mờ như khói
Lắm lúc ân tình thoáng tợ sương
Cuối nẻo bàng hoàng khúc tiễn biệt
Đầu non bỡ ngỡ giấc canh trường
Sông đời cuốn mãi không bờ bến
Biết đến bao giờ ngộ cố hương
HANSY
Ấp ủ giữa lòng một dáng thương
Người ơi ao ước thỏa mơ thường
Trao nguyền duỗi đến miền trăng ngọc
Gởi mộng ru về chốn thảo sương
Mãi nhé tròn vuông lời thệ nguyện
Hoài nha hạnh phúc giữa miên trường
Và ta ngất lịm hồn duyên ái
Để cõi thiên bồng diệu ngát hương
HANSY
BĂN KHOĂN
Phiêu bạt giang hồ lắm nỗi thương
Oán ân tràn ngập cõi mơ thường
Nhiều khi kỷ niệm mờ như khói
Lắm lúc ân tình thoáng tợ sương
Cuối nẻo bàng hoàng khúc tiễn biệt
Đầu non bỡ ngỡ giấc canh trường
Sông đời cuốn mãi không bờ bến
Biết đến bao giờ ngộ cố hương
HANSY
Ế
Lận đận tơ hồng chẳng kẻ thương
Nhiều khi lạnh lẽo buốt tim thường
Muộn phiền đông hạ nào hoa bướm
Ganh tỵ mây trời quyện gió sương
Thiên địa lại đành giam quạnh vắn
Thánh linh sao nỡ xiết cô trường
Cầu xin ơn phước đầy thân mỏng
Hảo cuộc đáp đền cả bó hương
HANSY
HOÀI HƯƠNG
Xa rồi kỷ niệm lắm ngào thương
Chi nữa mà mơ giữa cõi thường
Bến nước sân đình ôi mịt cõi
Chuông chùa tiếng vạc hỡi mù sương
Còn đâu trăng đẹp khua chào sóng
Đã hết chân thơ nhịp tới trường
Lãng tử giang hồ không chỗ ngụ
Đêm về nghe chạnh nỗi hoài hương
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét