HUYỄN VÂN
50
HUYỄN VÂN
(Ngũ độ thanh)
Gió trở lùa mây quãng lặng mờ
Thôi rồi quá vãng bặt đường thơ
Ngàn phương rụng vỡ chìm trăng ái
Vạn cõi rơi nhòa tản khúc tơ
Khắc khoải tim lòng đau huyễn mộng
Tan tành trí não biệt huyền mơ
Hằng đêm giấc thảm về đau lịm
Khỏa đắng đời ta lặng lẽ khờ
Khỏa đắng đời ta lặng lẽ khờ
Chi còn thuở hẹn đắm nồng mơ
Loang hồn thảng thốt nhàu cung nguyệt
Trĩu mắt ê chề gãy nhịp tơ
Phú vỡ ân tình tê rẻo nhạc
Thi hờn kỷ niệm buốt làn thơ
Cầu thương nẻo nhớ nào đâu nữa
Gió trở lùa mây quãng lặng mờ
HANSY
(Ngũ độ thanh)
Gió trở lùa mây quãng lặng mờ
Thôi rồi quá vãng bặt đường thơ
Ngàn phương rụng vỡ chìm trăng ái
Vạn cõi rơi nhòa tản khúc tơ
Khắc khoải tim lòng đau huyễn mộng
Tan tành trí não biệt huyền mơ
Hằng đêm giấc thảm về đau lịm
Khỏa đắng đời ta lặng lẽ khờ
Khỏa đắng đời ta lặng lẽ khờ
Chi còn thuở hẹn đắm nồng mơ
Loang hồn thảng thốt nhàu cung nguyệt
Trĩu mắt ê chề gãy nhịp tơ
Phú vỡ ân tình tê rẻo nhạc
Thi hờn kỷ niệm buốt làn thơ
Cầu thương nẻo nhớ nào đâu nữa
Gió trở lùa mây quãng lặng mờ
HANSY
NIỀM
ĐAU Ở LẠI
Lệ thảm lòng đau quãng xám mờ
Thôi rồi dứt cảm đoạn đường tơ
Còn chi kỷ niệm thời lâng ái
Mấy nữa ân tình buổi họa thơ
Dõi bóng năm nào trong hẻo mộng
Neo lòng thuở đó giữa tàn mơ
Vàng trăng tủi hận đời ngang trái
Xám cả mùa thương não đợi chờ
Xám cả mùa thương não đợi chờ
Ta về góc nhỏ rụi niềm mơ
Hờn đau ái nguyệt tàn sương trải
Bút thẩn nghiên vùi dỗi giận thơ
Bởi ngỡ tình yên mà hiến cội
Đâu dè dạ đổi khiến chùng tơ
Từng đêm quá vãng về xao động
Lệ thảm lòng đau quãng xám mờ
HANSY
Lệ thảm lòng đau quãng xám mờ
Thôi rồi dứt cảm đoạn đường tơ
Còn chi kỷ niệm thời lâng ái
Mấy nữa ân tình buổi họa thơ
Dõi bóng năm nào trong hẻo mộng
Neo lòng thuở đó giữa tàn mơ
Vàng trăng tủi hận đời ngang trái
Xám cả mùa thương não đợi chờ
Xám cả mùa thương não đợi chờ
Ta về góc nhỏ rụi niềm mơ
Hờn đau ái nguyệt tàn sương trải
Bút thẩn nghiên vùi dỗi giận thơ
Bởi ngỡ tình yên mà hiến cội
Đâu dè dạ đổi khiến chùng tơ
Từng đêm quá vãng về xao động
Lệ thảm lòng đau quãng xám mờ
HANSY
DƯ ÂM
Khắc khoải niềm đau vọng cõi mờ
Tâm hồn thiết thảm những làn tơ
Bên triền bóng rã ân tình nguyệt
Giữa gió ta tìm kỷ niệm thơ
Những tưởng thơm lừng trang hạnh phúc
Ngờ đâu úa rụi tuổi huyền mơ
Nguyền ơi nỡ dứt lòng chi tội
Để phiến tình si lặng lẽ chờ
Để phiến tình si lặng lẽ chờ
Chi còn mộng ước buổi hoài mơ
Hờn chăn gối bẽ bàng hương lửa
Ngán ngẩm khang tào dỗi nhạc thơ
Đã hết mùa hoa thời đượm thủy
Và tàn khúc hạnh thuở vàng tơ
Mình ta lặng chết người thương hỡi
Khắc khoải niềm đau vọng cõi mờ
HANSY
Khắc khoải niềm đau vọng cõi mờ
Tâm hồn thiết thảm những làn tơ
Bên triền bóng rã ân tình nguyệt
Giữa gió ta tìm kỷ niệm thơ
Những tưởng thơm lừng trang hạnh phúc
Ngờ đâu úa rụi tuổi huyền mơ
Nguyền ơi nỡ dứt lòng chi tội
Để phiến tình si lặng lẽ chờ
Để phiến tình si lặng lẽ chờ
Chi còn mộng ước buổi hoài mơ
Hờn chăn gối bẽ bàng hương lửa
Ngán ngẩm khang tào dỗi nhạc thơ
Đã hết mùa hoa thời đượm thủy
Và tàn khúc hạnh thuở vàng tơ
Mình ta lặng chết người thương hỡi
Khắc khoải niềm đau vọng cõi mờ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét