VŨ KHÚC MẬT ĐƯỜNG

 
VŨ KHÚC MẬT ĐƯỜNG
[Thuận nghịch độc]
 
Đường mật rưới tim sũng nhớ chàng
Dạ vờn theo bóng dõi chiều ngang
Hương ngào ngạt ấy mơ tình nghĩa 
Liễu dặt dìu kia mộng đá vàng
Giường chiếu đợi khuya xào xạc quẫy
Sắc màu thêu nhạc lững lờ sang
Thương hoài dáng đẹp duyên bền vững
Hường nụ ửng thơm tỏa biếc nàng
 
Nàng biếc tỏa thơm ửng nụ hường
Vững bền duyên đẹp dáng hoài thương
Sang lờ lững nhạc thêu màu sắc
Quẫy xạc xào khuya đợi chiếu giường
Vàng đá mộng kia dìu dặt liễu
Nghĩa tình mơ ấy ngạt ngào hương
Ngang chiều dõi bóng theo vờn dạ
Chàng nhớ sũng tim rưới mật đường
 
HANSY
*
ĐƯỜNG MƠ
 
Đường chung bước đợi mãi ơi chàng
Hướng vẫn theo về chẳng rẽ ngang
Phương thẳm cách chiều xa ngõ lặng
Trượng dài ngăn buổi vắng thềm hoang
Hường tô sắc diễm chờ trăng sáng
Phượng điểm màu hoan nhớ mộng vàng
Thương gửi nụ tình trong sánh quyện
Hương này thỏa đắm nẻo thuyền sang
 
Sang thuyền nẻo đắm thỏa này hương
Quyện sánh trong tình nụ gửi thương
Vàng mộng nhớ hoan màu điểm phượng
Sáng trăng chờ diễm sắc tô hường
Hoang thềm vắng buổi ngăn dài trượng
Lặng ngõ xa chiều cách thẳm phương
Ngang rẽ chẳng về theo vẫn hướng
Chàng ơi mãi đợi bước chung đường.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến