MỘNG KHÚC ẢO HUYỀN

 
MỘNG KHÚC ẢO  HUYỀN
[Thuận nghịch độc]
 
Trần huyễn ảo hoang giấc mộng sầu
Lạnh hoài chăn gối tủi tràn châu
Ân tình thắm đượm mau hàn gắn
Số phận bình yên vẹn ước cầu
Gần lại nhớ thương kèm cặp sũng
Diễm cài mơ cảm hẹn hò thâu
Ngân lòng để nối hương bừng sẵn
Ngần ngại khiến tim lạc sắc mầu
 
Mầu sắc lạc tim khiến ngại ngần
Sẵn bừng hương nối để lòng ngân
Thâu hò hẹn cảm mơ cài diễm
Sũng cặp kèm thương nhớ lại gần
Cầu ước vẹn yên bình số phận
Gắn hàn mau đượm thắm tình ân
Châu tràn tủi gối chăn hoài lạnh
Sầu mộng giấc hoang ảo huyễn trần
 
HANSY
*
CỐ NHÂN ĐÂU
 
Trần gian chốn tục cảnh u sầu
Tửu rót tay tràn đẫm giọt châu
Ân ái đượm lòng vui ngỡ tưởng
Phận duyên là số nỏ mong cầu
Gần thêm dạ nhớ càng xa nẻo
Cách mãi tim hờn để lạnh thâu
Ngân tiếng hạ về thơ thẩn nghĩ
Ngần trong thuở ấy lại tươi mầu
 
Mầu tươi lại ấy thuở trong ngần
Nghĩ thẩn thơ về hạ tiếng ngân
Thâu lạnh để hờn tim mãi cách
Nẻo xa càng nhớ dạ thêm gần
Cầu mong nỏ số là duyên phận
Tưởng ngỡ vui lòng đượm ái ân
Châu giọt đẫm tràn tay rót tửu
Sầu u cảnh tục chốn gian trần
 
Minh Hien
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến