CHỢ CHIỀU HIU QUẠNH
CHỢ CHIỀU HIU QUẠNH
[Ngũ độ]
Nên giờ xướng họa chẳng còn sôi
Bồng thơm thảo cũ chìm phiêu bạt
Cảm ngọt ngào xưa hết vãn hồi
Quãng nhạc bơ phờ như nước chảy
Cung đàn vất vưởng tựa bèo trôi
Lời thơ tản mát âm rời rạc
Chỉ thấy buồn tênh giữa trọc đồi
Cám cảnh thơ sầu quãng dạt trôi
Lữ khách lờ hương mù mịt ngoảy
Hồng nhan sững dạ bấp bênh hồi
Làm tơi tả ý dù ươm mộng
Khiến dửng dưng lòng dẫu quậy sôi
Giữa chợ chiều hôm người vắng vẻ
Nguồn mơ thuở nọ cũng tiêu rồi
*
NIỀM VUI LẠC CHỐN
Sao mà cõi thế nhạt nhòa sôi
Tình kia vẫn ước ngày quay trở
Nghĩa ấy hoài mong buổi hẹn hồi
Nhớ hỡi dâng đầy cơn hoảng loạn
Thương còn ngập giữa suối ngàn trôi
Người ơi có hiểu lòng ta hỡi
Mộng chốn bình yên diễm cảnh đồi
Cho tình đượm kết chẳng mòn trôi
Đường mơ quấn quyện xuân chờ đợi
Lối ngỏ ngời loang hạ mãn hồi
Khởi khúc tơ lòng vui nhạc trỗi
Hòa lời nguyệt lão ấm nồng sôi
Ngàn năm vẫn trọn không hề đổi
Chẳng lẽ niềm vui lạc chốn rồi
Nhận xét
Đăng nhận xét