TIM CUỒN CUỘN NHỚ

 
TIM CUỒN CUỘN NHỚ
[Ngũ độ]
 
Cám cảnh người ơi sũng đợi chờ
Khi lòng vỡ rạn mối tằm tơ
Từng đêm khắc khoải tâm hồn liệt 
Giữa nhịp đìu hiu ảo giác mờ
Kỷ niệm ngày nao giằng xé bỡn
Ân tình thuở ấy giã từ mơ
Ngoài xa bóng nhạn mù thăm thẳm
Khiến bão bùng tim thảm dại khờ
 
Đời xui lỡ bước chịu oan khờ
Bởi lối xưa chùng rã mộng mơ
Gió bão rùm beng tình mệt lử
Bồng lai vẩn đục nghĩa lu mờ
Thề ơi lặn mất sau vầng lửa
Hẹn hỡi bay rồi cuối nẻo tơ
Chỉ tiếc mình ta sầu chuyện cũ
Nào ai biết được nỗi mong chờ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến