THỎA NGUYỆN TÌNH THƠ

 
THỎA NGUYỆN TÌNH THƠ
[Ngũ độ]
 
Thoả nguyện loang hồn trỗi áng thơ
Đài trang quyến rũ đẹp vô bờ
Say ngào ngạt tỏa bừng ham muốn
Nũng thiết tha chiều phỉ mộng mơ
Ngọc nữ yêu kiều mê mẩn luyến
Trà mi gợi cảm khát khao chờ
Đêm huyền diệu ấy ngời hoa mỹ
Kể chuyện đôi mình diễm tóc tơ
 
Âm đàn quyến rũ dệt hồng tơ
Sũng đá vàng say thoả hẹn chờ
Ngọc thể yêu kiều mơn trớn ẵm 
Loan phòng sảng khoái vỗ về mơ
Hoài mê mẩn quyện lồng chim bướm
Mãi dập dềnh trôi phủ bến bờ
Cám dỗ bao trùm khuya ảo diệu
Ươm mầm cổ tích cuộc tình thơ
 
HANSY
*
ĐƯỢM MÀU 
 
 
Xuân lời khẽ hát gọi hồn thơ
Trải khúc mềm say lịm cõi bờ
Gõ nhịp câu thề vang nẻo nhớ
Âm hòa chữ hẹn vẳng triền mơ
Ngàn hương ái giữa làn môi nở
Những nụ tình trong vẻ mắt chờ
Lãng mạn tươi hồng hoa thắm nở
Phiêu nồng ngõ ước đượm mành tơ
 
Phiêu nồng ngõ ước đượm mành tơ
Mộng hỡi bừng lên đoản khúc chờ
Trải ngọt cung thề say quãng nhớ
Xây lành chuỗi hẹn đắm vùng mơ
Hòa câu hạnh đến chan màu mỡ
Quyện ý lành sang trải sũng bờ
Vũ điệu mùa giao tràn ánh nở
Xuân lời khẽ hát gọi hồn thơ.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến