NỮ SĨ LÀ EM

 


NỮ SĨ LÀ EM
[Tính danh NỮ-Ngũ độ]
 
Tài hoa PHỤ NỮ sánh sao trời
NỮ KIỆT anh hùng quả xứng nơi
NGỌC NỮ thần tiên nồng khả ái
Trầm hương TỐ NỮ diệu thơm ngời
Quân hành NỮ TƯỚNG kì công dệt
Thoả nguyện cau trầu THIẾU NỮ ngơi
QUÝ NỮ nhà quan thường yểu điệu
Thành tâm NỮ GIỚI trải muôn lời
 
THỤC NỮ cười duyên lúc trả lời
Mê KIỀU NỮ lịm chẳng hề ngơi
Vầng dương NỮ SẮC bày hoa lệ
CHỨC NỮ chàng Ngâu cảm rạng ngời
Gạ NỮ SINH hồng say ửng đoá 
Mơ ĐỒNG NỮ múp quyện nhiều nơi
Vườn khuya thưởng nguyệt vầy TIÊN NỮ
ÁI NỮ bừng hương buổi đẹp trời
 
HANSY
*
EM LÀ PHỤ NỮ
 
PHỤ NỮ loài hoa của đất trời
Em là PHỤ NỮ ở ngàn nơi
Ngày nay PHỤ NỮ bông hồng thắm
Thuở trước quần thoa PHỤ NỮ ngời
PHỤ NỮ câu tình không biết mỏi
Gia đình PHỤ NỮ có nào ngơi
Yêu kiều PHỤ NỮ vầng trăng tỏ
PHỤ NỮ nguồn vui khó tả lời
 
Từ EM hạnh phúc tả bao lời
Phụ nữ EM nào có nghỉ ngơi
Bởi tấm lòng EM hoài đẹp đẽ
Vì EM cuộc sống mãi xanh ngời
Ghi vào dạ dáng Em ngàn nẻo
Gửi đến EM tình bạn mỗi nơi
Rạng rỡ EM cười môi đỏ thắm
Hình EM toả sáng giữa khung trời
 
Minh Hien







Nhận xét

Bài đăng phổ biến