KHÚC DIỄM TANG TÌNH

 
KHÚC DIỄM TANG TÌNH
[Ngũ độ]
 
Ngàn thương vạn nhớ mãi gieo vần
Vũ điệu cau trầu tỏa kết thân
Ngọt diễm câu tình da diết bổng
Ngời xinh nẻo mộng thướt tha gần
Say chiều chuộng giấc lời ru vẳng
Cảm vấn vương hồn giọng nũng ngân
Đắm cõi tơ hồng đêm hiệp cẩn
Trầm hương ngọc nữ ướp bao lần
 
Bổng ngọt tình yêu chớ lữa lần
Nghe thầm diệu ảo tiếng lòng ngân
Mong giòn giã ngợp lưng cài khít
Nũng dập dìu thương nẻo xích gần
Tố nữ thơm nồng lơi lả điệu
Thiên đường ngát diễm mặn mà thân
Nguồn mê dợm khởi vào cung cấm
Lướt cõi bồng lai thỏa dệt vần
 
HANSY
*
BỔNG VÚT CUNG TÌNH
 
Gửi nhớ vào thương đặt giữa vần
Trao về nẻo mộng kết tình thân
Lời êm trải đắm cho vừa vặn
Chữ thắm lồng say để thật gần
Những ý vui mừng trong dạ cảm
Muôn niềm hạnh phúc ở lòng ngân
Từng câu rõ nét hòa nhau quyện
Thỏa nhé người ơi nhịp khẽ lần
 
Và hương mải miết bện trong lần
Thảo luyến cung đời quãng nhẹ ngân
Gửi nữa màu xuân về sát cạnh
Chuyền thêm cảnh mộng đến bên gần
Lời kia ước sẽ đêm hoài quyện
Nhịp ấy mong rằng buổi mãi thân
Để phím tơ lòng ngân vọng xõa
Tình xuân lịm đắm giữa thơ vần.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến