HOA BÁO ĐÔNG VỀ

 
HOA BÁO ĐÔNG VỀ
[Ngũ độ]
 
Nghiêng chiều sợi nắng ngã về tây
Bãi đá Hồng giang nở vạt đầy
Cúc họa mi ngời thêu diễn cảm
Hoa tình cánh mượt phả nồng vây
Vào đông báo hiệu trần gian sẫm
Mãn tiết hồi sinh thượng uyển gầy
Giữa Nhật Tân cài hương cẩm tú
Thiên đường cổ tích lộng trời mây
 
Trắng nõn tâm hồn lả quyện mây
Màu hoa giản dị ướp thân gầy
Ngời tinh khiết nụ xiêu lòng khảm
Đượm dễ thương nhành cảm xúc vây
Khoảnh khắc trong lành luôn gạ gẫm
Bình minh ảo diệu mãi đong đầy
Bừng mai tối rũ đời như mộng
Chỉ một đôi tuần đẫm gió tây
 
HANSY
*
MÙA CÚC HOẠ MI
 
Phố cũ men hồ cảnh mạn Tây
Mùa sang nở cúc hoạ mi đầy
Bên chùa Trấn Vũ em chờ đợi
Cạnh ngã Nghi Tàm lá bủa vây
Gửi chút đông về tim đập khẽ
Nhờ muôn gió trải, dạ mơ gầy
Lời chưa hứa hẹn tình như đã
Diễm ái êm đềm nhẹ phủ mây
 
Trong làn gió nhẹ thoảng hồ Tây
Trấn Vũ mờ sương lạnh phủ đầy
Phố Thuỵ Khuê nằm hoa đỏ vẫy
Tim Hà Nội khắc, buổi hồng vây
Từ Xuân Diệu nối Nghi Tàm gẫy
Khoảng Ngọc Hà đi Ngũ Xá gầy
Ngỡ Cổ Ngư còn mơ mộng thấy
Như hồn nước Việt lẩn vào mây
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến