DIỆU ẢO CỜ KHUYA

DIỆU ẢO CỜ KHUYA
[Liên hoàn-Cờ-Ngũ độ]
1
Vọng giữa trăng vàng tiếng sủng cơ*
Chàng ơi chiến trận mãi mong chờ
Dần tơ tưởng quyện ngây chìm đắm
Bỗng sục sôi trào khó thể ngơ
Cảnh mộng hồi xuân vần vũ bướm
Đài trang bỡn cợt rủ rê cờ
Dồn quân sĩ lại cùng tiêu khiển
Thoả nguyện hương lòng đẫm ước mơ
 
Đăng trình PHÁO lượn giữa triền mơ
MÃ nhịp hình dung bắp trổ cờ
Đẩy TƯỢNG lên đầu mơn trớn nũng
Bung rèm ghếch SĨ dập dềnh ngơ
XE rờ rẫm bướm hăng cà khịa
TƯỚNG vỗ về chim thoả hẹn chờ
Ảo diệu vô cùng phiêu lãng TỐT
QUÂN tình ẩn giấu đợi thời cơ
2
Sa trường thắng bại cũng tùy cơ
Ngẫu hứng trào dâng bủa đợi chờ
Sũng khát khao hồn êm tận hưởng
Thơm tằng tịu bưởi khó làm ngơ
Nàng thơ diễn xuất yêu kiều vịnh
Ảo giác bừng say khật khưỡng cờ
Mộng nhũ hoa chờm ru cảm xúc
Ngôn tình sảng khoái dậy lòng mơ
 
Trỗi khúc QUÂN hành lạc nẻo mơ
Trường chinh mãnh TƯỚNG thật cao cờ
Luồn cung vượt SĨ xàng xê tiến
Nã TỊNH xuyên ghềnh đú đởn ngơ
NGỰA mải mê trườn nơi cám dỗ
Nòng tung tẩy lượn PHÁO giương chờ
Hang hùm quẫy đạp khờ ngây CHỐT
Quyến rũ XE tình khởi động cơ
3
Gợi cảm dâng trào sũng trướng cơ
Trà mi tuyệt diễm hé môi chờ
Say hừng hực níu chim cuồng ngỏng
Đắm lả lơi chờm giữa dại ngơ
Mãnh liệt giao tình run rẩy bướm
Phờ râu hỗn chiến ngả nghiêng cờ
Tay sành điệu xoắn đầy hoa mỹ
Hấp dẫn tiên đào phả diệu mơ
 
Chim cò tráng SĨ tịt ngòi mơ
TƯỚNG phủ nằm im vãn chọi cờ
Chỏng vó BỒ nông đờ đẫn sụm
Hao mòn MÃ lực sóng soài ngơ
Chồi xây xẩm rạp QUÂN đoàn phắn
Giữa khật khừ loang PHÁO thủ chờ
Thoả mãn vô cùng đêm TỐT đẹp
XE luồn chỉ thắm sõi thừa cơ
 
HANSY
*sủng cơ[]=Người thiếp yêu dấu.

NÓI CHUYỆN QUÂN CƠ
 
Bày trà đạo ngẫm chuyện thiên cơ
Trổi nhạc dâng hương tướng đã chờ
Bên trắng bên đen phân định rõ
Chàng lùi thiếp tiến giả ngu ngơ
Hăng sai nàng quyết công thành lũy
Sợ hãi ta nương giữ sắc cờ
Tàn cuộc điểm danh quân mệt lã
Trận vừa bối rối thiệt sơ sơ
 
Ba hồi trống dục nghĩ ngang cơ
Dịch chuyển càn khôn địch hãy chờ
Pháo dội bách phương tường xụp đổ
Xa hầu vạn lý súng làm ngơ
Ngả nghiêng xác giặc đầy màu máu
Điên đảo hồn binh rợp bóng cờ
Keo trước thua thì xin trả lại
Tưởng hiền mà cứ gọi ma sơ
 
Khuya này tiến xác ải muôn cơ
Thắng trận vừa xong thật khó chờ
Dẫn lính vào khe mai phục sẵn
Vây đồi áp trại chẳng buồn ngơ
Cung tên hạ xuống bùng hoa lửa
Đao kiếm dương lên dậy khói cờ
Dưới trướng hùng tài thêm khí lượng
Thoạt đầu khêu khích chuyện ban sơ
 
Tung hoành khắp nẻo chiếm tiên cơ
Đưa tốt sang sông vượt núi chờ
Vũ tố vân lưu người đã kế
Phong bình thủy khởi kẻ còn ngơ
Tay cầm giáo thụt gươm qua cổ
Áo mục mà đâm mới rách cờ
Nhất trụ kình thiên ai chả sợ
Đường cùng rút lại chí chi sơ
 
Chong đèn hạ trại điểm quân cơ
Trí dã đua nhau một chữ chờ
Địa ám không đường khờ gặp dại
Thiên cầu chẳng lối ngẩn sang ngơ
Bày binh bố trận thua hay thắng?
Cởi gió chơi trăng xí lại cờ!
Nhìn thấy sự đời tranh với đoạt
Thà rằng ta nói chuyện chung sơ
 
Nguyễn Hoài Bảo Thi





Nhận xét

Bài đăng phổ biến