HÃY GIỮ HƯƠNG NỒNG

 
HÃY GIỮ HƯƠNG NỒNG
[Ngũ độ]
 
Hãy ném ưu phiền tận đẩu đâu
Và nhanh thoát khỏi bão giông sầu
Cho dìu dặt ngãi luôn nồng ấm
Để thiết tha lời mãi đậm sâu
Ngẫu hứng mê hồn thơm thảo mộng
Bồng lai mãn kiếp phẳng phiu cầu
Thêu vàng đá lịm vào tiên cảnh
Kỷ niệm môi tình sẽ nhớ lâu
 
Thiên đường hiệp cẩn ước bền lâu
Sốt dẻo hồi xuân mãi nguyện cầu
Tổ ấm tàn canh chiều chuộng sũng
Ngôn tình cảm xúc vỗ về sâu
Phừng lơi lả mộng trào say đắm
Quẫy dập dìu mơ cốt giải sầu
Nếu giữ hương nồng luôn ảo diệu
Muôn đời quá vãng chẳng mờ đâu
 
HANSY
*
GIỮ NHỊP
 
Thơ còn ở lại bóng về đâu
Để nhịp chiều nay gõ phím sầu
Nốt nhạc đan rời câu dỗi lửng
Cung đàn gảy loạn tiếng hờn sâu
Buồn hoang kéo phủ đầy con ngõ
Lặng lẽ trùm vây khắp ngả cầu
Hỡi bạn xưa cùng phiêu dở khúc
Xin đừng trễ hẹn kẻ chờ lâu
 
Đã hẹn xin người chớ để lâu
Đừng quên bỏ bến mộng cơ cầu
Nhiều thương hãy gửi cho tình đắm
Nặng nhớ trao về để nghĩa sâu
Kẽ mắt không còn vương tủi nghẹn
Làn mi sẽ chẳng vướng u sầu
Lời tim giũ hết mà chưa hiểu
Dở dỗi bây giờ ứ chịu đâu.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến