MÙA YÊU VÀNG VÕ

 
MÙA YÊU VÀNG VÕ
[Ngũ độ]
 
Rồ đây cách trở vạn phương trời
Níu cảm cho nhiều cũng rụng rơi
Cứ ngỡ triền thương hoài diệu tỏa
Nào hay nẻo nhớ mãi xa rời
Tim lòng khắc khoải sầu mơ hỡi
Trí não hoang tàn ngủm mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng đời lặng lẽ
Người yêu thuở ấy đã thay lời
 
Người yêu thuở ấy đã thay lời
Kỷ niệm lu mờ nhão lắm ơi
Tức tưởi phòng loan sầu trĩu nhuộm
Đìu hiu cảnh vật đắm thưa rời
Thôi rồi xám ngãi cành thương rụng
Để khiến xa tình cõi mộng rơi
Thảng thốt nghe lòng đêm mãi quặn
Giờ đây cách trở vạn phương trời
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến