HƯƠNG TÌNH CŨNG OÀI

 
HƯƠNG TÌNH CŨNG OÀI
[Bát láy-Ngũ độ]
 
Chi còn thuở ấy dập dìu mây
Quạnh quẽ người ơi xiết tủi vầy
Cứ tưởng mơ màng câu ngọt vẫy
Đâu dè giãy giụa nẻo mù xây
Buồn tênh những khúc đìu hiu dậy
Thống khổ nguồn thơ lạnh lẽo đầy
Nghiệt ngã canh trường đơn lẻ ấy
Nên giờ nhạt nhẽo bủa trùng vây
 
Nên giờ nhạt nhẽo bủa trùng vây
Phảng phất lời xưa dỗi hận đầy
Xảo trá um sùm nên dạ lẫy
Điên rồ vớ vẩn phụ lòng xây
Bầm đau đớn hỡi mờ tim dậy
Chán sững sờ ơi mịt buổi vầy
Quá vãng tiêu điều hương mộng sẩy
Chi còn thuở biếc dập dìu mây
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến