GIỮA KHÚC MƠ NÀO

 
GIỮA KHÚC MƠ NÀO
[Ngũ độ]
 
Thôi rồi chẳng giữ được vườn yêu
Dẫu lắm nồng thương thật uổng chiều
Nghẽn chuyện bồng say rời cảnh thắm
Quên lời ước hẹn đẩy tình xiêu
Ê chề kỷ niệm vùi giông bão
Khắc khoải bờ duyên rã mọi điều
Cứ mỗi đêm về tim trở quặn
Khi trời quá vãng quạnh mù tiêu
 
Khi trời quá vãng quạnh mù tiêu
Nỗi hận từng đêm bủa lắm điều
Cứ ngỡ cau trầu nên mộng phỉ
Đâu dè bão tố đạp tình xiêu
Buồn ơi thảm thiết đành trơ dạ
Buốt hỡi đìu hiu phải lạnh chiều
Rạn vỡ câu thề đâm tiếc rẻ
Thôi rồi chẳng giữ được vườn yêu
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến