MÔI TÌNH KỶ NIỆM

 
MÔI TÌNH KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm môi tình đẫm vấn vương
Bồng lai điểm xuyết điệu nghê thường
Thơm bàng bạc cõi mùi công chúa
Diễm ngất ngây lòng trảng dạ hương
Sững lúc trăng cài xinh xẻo phượng
Nhằm khi ấy hẹn thẩn thơ tường
Thời gian cảm xúc đầy hoa mỹ
Bởi ngọt nên nàng rũ đoái thương
 
Bốc lửa thân hình miệng dễ thương
Hồ thu sắc lẻm lại tinh tường
Trong lành thục nữ yêu kiều dáng
Tuyệt diễm tâm hồn lảnh lót hương
Ý giữ gìn tim nhiều cẩn trọng
Tài bay bổng nguyệt lắm phi thường
Thơ tình ái mộ lời tao nhã
Sảng khoái bao trùm mộng mãi vương
 
HANSY
*
VẠN ĐIỀU THƯƠNG
 
Mộng vào giấc ngủ mãi còn vương
Bất diện nhàn cư hỏng chữ thường
Vẫn tưởng ông Trời mang bánh lộc
Chẳng ngờ lão đất nịnh mùi hương
Đỉnh mây hạ mãn xoài xanh cuống
Núi nguyệt cò bay liễu hửng tường
Hạnh phúc nhiều khi mòn mỏi nghĩ
Bỏ tình gánh dỗi quặn lòng thương
 
Bỏ tình gánh dỗi quặn lòng thương
Huyễn hoặc cầm tay phút tỏ tường
Buổi trao chữ hẹn chiều phai nắng
Diễm chuyển thu về dạ nhớ hương
Bảo giữa thâm trầm đâu chú trọng
Ngẫm bao dớ dẩn tự khinh thường
Biết rằng lỡ phận muôn đường khổ
Rạn vỡ sao nhìn khắc khoải vương
 
Kiều Phong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến