XUÂN TÌNH LẢ LƯỚT

 
XUÂN TÌNH LẢ LƯỚT
[Trắc-Ngũ độ]
 
Xuân tình ngọc nữ làm say khướt
Huyễn ảo bao trùm thêm láng mượt
Đắm thẫn thờ phê mộng tưởng vàng
Mơ dìu dặt tẩm làn môi ướt
Âm đàn quyến rũ xập xình then
Vũ khúc cưng chiều hăm hở lượt
Lộng mỹ nhân ngời cảm xúc chan
Quỳnh hương diễm tuyệt chờm hôn lướt
 
Vũ điệu tơ hồng bay lả lướt
Hồi xuân quyến rũ dâng nhiều lượt
Bồng lai thượng uyển ngất ngây cuồng
Ngọc thể trầm hương đờ đẫn ướt
Sũng vuốt ve tình tỏa lộng thơm
Nồng xao xuyến ngãi bừng say mượt
Mê hồn huyễn diệu đắm tàn canh
Ảo mộng bao trùm loang đẫm khướt
 
HANSY
*
LỊM KHƯỚT
 
Bữa đó ta về say lịm khướt
Lòng mê đắm bởi lời ai mượt
Làm bao ý mộng nổi dâng tràn
Khiến cả niềm mơ trào đẫm ướt
Trở gót thềm mong dạo mấy lần
Vào ra ngõ nhớ đi vài lượt
Trăng này có hiểu lúc tình trông
Hãy đến đây nào phiêu bổng lướt
 
Hãy đến nào phiêu bổng lướt
Người ơi trải nữa thương bù lượt
Vườn yêu sẽ thắm nụ căng tròn
Ngõ nhớ rồi thơm màu mọng ướt
Những cánh hoa tình nở đượm tơ
Từng bông diễm ái đan nồng mượt
Hồn trao mắt đón quyện hương vào
Bữa đó ta về say lịm khướt.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến