NGẪU HỨNG VỜN NHAU
NGẪU HỨNG VỜN NHAU
[Ngũ độ]
Hằng mơ ngẫu hứng chẳng phai nhàu
Đêm mùi mẫn diệu ngời hoa thắm
Lửa thiết tha nồng dịu nỗi đau
Tận hưởng mê hồn ngây ngất cõi
Hồi xuân gợi cảm véo von màu
Hương cuồng nhiệt đẫm mùa chăn gối
Thượng uyển tơ hồng diễm trước sau
Nguyện vững bền thương tỏa biếc màu
Vũ khúc cưng chiều bay bổng tuyệt
Xuân lòng quyến rũ tạ từ đau
Phừng mê mẩn cuộn càng say khít
Nựng vỗ về yêu chẳng úa nhàu
Ngọc nữ tình lang đầy sảng khoái
Đêm trường quấn quyện ẵm bồng nhau
*
CẢM HỨNG VỀ NHAU
Núi cách sông ngăn vẫn chẳng sầu
Gieo nhớ gặt thương lồng mắt biếc
Ru chiều lẻ bóng khỏi niềm đau
Vần thơ xướng họa thơm tình nghĩa
Ngọn lửa giao hoan đủ sắc màu
Sưởi mối lương duyên hoài ấm áp
Nồng nàn giữ vẹn những ngày sau.
Để chuyện vườn yêu đẹp thắm màu
Ước nắng hồng lên xua tiết lạnh
Mong lần khẽ chạm xoá niềm đau
Bởi thương nào ngại muôn chiều tủi
Vì mến chẳng gieo vạn khối sầu
Tròn trĩnh dù chưa nhưng vẫn hiểu
Ta là cảm hứng của đời nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét