DIỄM MỘNG NỒNG HOAN

 
DIỄM MỘNG NỒNG HOAN
[Ngũ độ]
 
Ngào thương khúc diễm ái gieo vần
Vũ điệu cau trầu mãi kết thân
Ngọt thắm câu tình da diết bổng
Ngời xinh dáng mộng thướt tha gần
Say chiều chuộng giấc lời ru vẳng
Cảm vấn vương hồn giọng hát ngân
Đắm mượt tơ hồng đêm hiệp cẩn
Trầm hương ngọc nữ toát bao lần
 
Khúc ngọt tình yêu chớ lữa lần
Nghe thầm diệu ảo tiếng lòng ngân
Mong giòn giã ngợp mơ cài khít
Ước dập dìu thương mộng xích gần
Hạnh phúc vuông tròn lơi lả điệu
Thiên đường ngát diễm mặn mà  thân
Nguồn mê dợm khởi vào cung cấm
Lượn cảnh bồng lai thỏa dệt vần
 
HANSY
*
THƠ QUYỆN PHÍM ĐÀN
 
Ghép mãi nha anh trọn một vần
Thơ hòa lẫn nhạc kết tình thân
Niềm vui hãy trải sang kề cận
Ý mộng nào đưa tới lại gần
Sắc diễm rồi thơm mềm mại quẩn
Hương đời sẽ thắm dịu dàng ngân
Người ơi khỏa ngọt ngào môi ấm
Để vị mê say đượm những lần
 
Để vị mê say đượm những lần
Xa ngàn vạn giặm vẫn còn ngân
Miền thương dạ hỡi mong về cận
Quãng nhớ lòng ơi hẹn đến gần
Nốt nhạc phiêu lời thơ quyện lẫn
Cung đàn bổng điệu phú hòa thân
Hồn trong cõi mộng niềm in ấn
Ghép mãi nha anh trọn một vần
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến