HƯƠNG CHIỀU PHẢ NGỌT

 
HƯƠNG CHIỀU PHẢ NGỌT
[Thuận nghịch độc]
 
Chiều nựng gió mây rợp ánh tà
Đẫm bừng mơ ái giục lời sa
Phiêu dìu dặt ý gieo làn trỗi
Sũng khát khao lòng gội nắng pha
Diều sáo quyện bay lờ lững cảnh
Khúc tình say cảm ngạt ngào hoa
Yêu thầm dạ nhớ đêm nào ngủ
Nhiều ước vẹn duyên sánh ngọc ngà
 
Ngà ngọc sánh duyên vẹn ước nhiều
Ngủ nào đêm nhớ dạ thầm yêu
Hoa ngào ngạt cảm mơ tình khúc
Cảnh lững lờ bay quyện sáo diều
Pha nắng gội lòng khao khát sũng
Trỗi làn gieo ý dặt dìu phiêu
Sa lời giục ái khua bừng đẫm
Tà ánh rợp mây gió nựng chiều
 
HANSY
*
SÓNG TÌNH
 
Chiều buông nắng lịm ngả dương tà
Thoảng bóng sương mù khói quyện sa
Phiêu lãng gió ngàn trên sắc phủ
Bổng huyền mây thẳm giữa màu pha
Diều mơ đượm ái thơm nồng lá
Sáo mộng hoan tình thảo ngát hoa
Yêu nhé mãi hoài say ước hẹn
Nhiều thương tỏa huyễn lộng trăng ngà
 
Ngà trăng lộng huyễn tỏa thương nhiều
Hẹn ước say hoài mãi nhé yêu
Hoa ngát thảo tình hoan mộng sáo
Lá nồng thơm ái đượm mơ diều
Pha màu giữa thẳm mây huyền bổng
Phủ sắc trên ngàn gió lãng phiêu
Sa quyện khói mù sương bóng thoảng
Tà dương ngả lịm nắng buông chiều
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến