AO ƯỚC THỎA TÌNH

 
AO ƯỚC THỎA TÌNH
[Thuận nghịch độc]
 
Ao ước trọn tình thỏa vấn vương
Hỡi duyên hồng đắm vọng canh trường
Trào ngây ngất mộng bừng say cảm
Gởi sắt son lòng quyện nhớ thương
Trao đổi mượt lời mong ngóng sũng
Dệt mơ tròn ngãi khát khao hường
Đào hoa thắm mật nguồn chung hưởng
Nao dạ khiến chiều đẫm ngát hương
 
Hương ngát đẫm chiều khiến dạ nao
Hưởng chung nguồn mật thắm hoa đào
Hường khao khát ngãi tròn mơ dệt
Sũng ngóng mong lời mượt đổi trao
Thương nhớ quyện lòng son sắt gởi
Cảm say bừng mộng ngất ngây trào
Trường canh vọng đắm hồng duyên hỡi
Vương vấn thỏa tình trọn ước ao
 
HANSY
*
VỊNH KHÚC TÌNH YÊU
 
Ao lòng giỡn nguyệt bóng sầu vương
Ảo chốn người say cũng biệt trường
Trào đượm nghĩa ân chìm buổi vượng
Tráo nồng duyên ái đọng chiều thương
Trao đời gửi phận thân nhòe cưỡng
Đảo nắng vày mưa hạt thẫm hường
Đào chín trĩu cây cành đỏ sượng
Nao hồn để ngọt hết nồng hương
 
Hương nồng hết ngọt để hồn nao
Sượng đỏ cành cây trĩu chín đào
Hường thẫm hạt mưa vày nắng đảo
Cưỡng nhòe thân phận gửi đời trao
Thương chiều đọng ái duyên nồng tráo
Vượng buổi chìm ân nghĩa đượm trào
Trường biệt cũng say người chốn ảo
Vương sầu bóng nguyệt giỡn lòng ao
 
Hương Lan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến