QUYỆN QUẤN KHÔNG RỜI
QUYỆN QUẤN KHÔNG RỜI
[Áp cú]
Ca dìu ngẫu hứng thoảng gần xa
Xa mùi mẫn bướm chuyền mơ lạ
Lạ đẫn đờ chim ước mộng già
Già cuộn xuân tình mơn trớn lả
Lả vờn thể phách dập dềnh ra
Ra vào vũ điệu hồng môi má
Má chạm thân lồng quyện ấy ta
Ca dậy hương lòng tận nẻo xa
Xa bướm giòn tan vòi vĩnh lạ
Lạ chim huyễn diệu khát khao già
Già bay bổng lượn hoài mơ lả
Lả nhấp nhô trườn bỗng ngợp ra
Ra khỏi thiên đường tươi mát dạ
Dạ chìm đắm quyện ấy cùng ta
*
HUYỄN ẢO
Ca bài vọng cổ nhớ người xa
Xa nàng thục nữ lời yêu thả
Thả dáng thuyền quyên rượu nhấp khà
Khà ngất ngây say tình lỡ rã
Rã xơ xác gục lệ trào ra
Ra về xứ sở làm thơ tả
Tả bóng nhan hồng mộng ảo ta
Ca mãi giao hòa đợi kẻ xa
Xa cách biển trời thơ thẩn tả
Tả tô dung ảnh hả hê khà
Khà vang dội tiếng lòng thư thả
Thả thính trao tình dạ sáng ra
Ra khỏi ảo huyền thương tiếc ả
Ả làm khỗ não tuổi già ta
Nhận xét
Đăng nhận xét