NGẪM CHÚT TÌNH ĐỜI

TÌNH ĐỜI SUY GẪM
[Ngũ độ]
 
Cảnh ngộ sinh nhầm giữa thế gian
Vào nơi cõi tục lắm hung tàn
Duyên đì đẹt mãi thêm giằng xé
Phận tả tơi hoài trỗi oán than
Chước quỷ đường danh bừa bãi lộng
Trò ma xã hội lố lăng tràn
Tâm thuần khiết tịnh dường sen nõn
Vẫn ước yên bình Phật tổ ban
 
Tâm hồn giác ngộ những lời ban
Sẽ ướp mùi hương thoả ngập tràn
Bạn hữu ôn hoà san sẻ giúp
Ngôn từ mỹ lệ xoá nhoà than
Hoài mong muốn cảm luôn bừng dậy
Quyết giữ gìn yêu chẳng lụi tàn
Lẽ sống thăng trầm do ở dạ
Mơ cầu hạnh phúc khoả thời gian
 
HANSY
*
KIẾP HOA
 
Như là ở trọ chốn trần gian
Chỉ biết rồi mai sẽ lụi tàn
Xác khổ tâm nhừ không nỗi sợ
Thân mòn dạ xót chẳng lời than
Còn hương ngát đượm cho tình phủ
Vẫn sắc bừng say để mộng tràn
Đẹp cảnh xinh đời thêm vững chí
Muôn hình vạn kiểu nét trời ban...
 
Muôn hình vạn kiểu nét trời ban
Rạng rỡ vào xuân gởi ước tràn
Mởn lá tươi chồi khơi diễm tuyệt
Xanh đài thắm nhụy phủi lầm than
Kìa ai giận dỗi bên mầm héo
Ấy kẻ buồn đau giữa nụ tàn
Ngẫm phận sinh nhầm muôn kiếp phải
Như là ở trọ chốn trần gian...
 
Hai Dang
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến