CÚ LỪA THẾ KỶ

 
CÚ LỪA THẾ KỶ
[Ngũ độ]
 
Nhã ý ban đầu tưởng đẹp hay
Bà con góp của thật sâu dày
Lòng thum thủm dậy lòi gian trá
Não tối tăm chờm lộn xảo ngay
Chửi xéo lời dân hằn học trỗi
Xào lâu giữa mạng thối tha bày
Dùng chiêu cọp giả hình công chúa
Xã hội ăn lừa quả xót cay
 
Bây giờ ráng chịu nỗi niềm cay
Khoản góp mờ câm dẫu lộ bày
Úp mở hình dung lì lợm hỗn
Yêu cầu giải quyết ỡm ờ ngay
Toàn leo lẻo chối khoe mồm nhọn
Cứ sỗ sàng la tỏ mặt dày
Mõm liếm bao quà ai nể trọng
Gian lừa xảo quyệt có gì hay
 
HANSY
*
THÓI ĐỜI
 
Thói đời bội tín vỡ tuồng hay
Lại muốn khoe ta hiểu biết dày
Cổ suý loài gian và lũ bẩn
Đánh đồng kẻ xấu với thằng ngay
Người tham được ví là quân tử
Nghệ sĩ còn hơn cả bạn thầy
Chuyện của giang hồ xem đại sự
Bao giờ mới hết cảnh sầu cay
 
Bao giờ mới hết cảnh sầu cay
Từ thiện kinh doanh nhẵn mặt mày
Trám miệng dân nghèo vài triệu bạc
Lôi người cổ động mớ còm like
Sao kê bỏ dỡ nào minh bạch
Phạm lỗi im im chẳng tỏ bày
Giũ sạch lòng tin người hướng thiện
Thói đời bội tín vỡ tuồng hay
 
Song Lê

Nhận xét

Bài đăng phổ biến