MEN ÁI ĐONG BỪNG
MEN ÁI ĐONG BỪNG
[Ngũ độ]
Lòng yêu trải khắp những mong chờ
Thơm nồng bướm diễm vương làn thở
Bổng ngát chim ngời cưỡi nhịp mơ
Mắt hỡi bừng say lồng lộng bở
Tình ơi trỗi dậy khát khao đờ
Dầu cho bão tố hù thay trở
Vĩnh cửu cau trầu quấn quyện tơ
Làm cho rẻo mộng cũng ngây đờ
Từng đêm ngộ nghĩnh vào trong mớ
Bữa sớm êm đềm lượn khuỷnh mơ
Lãng mạn bồng lai tình sử nhớ
Triền miên vũ khúc nguyệt hoa chờ
Vườn yêu đẫm ngát dù giông trở
Giữa gió nghiêng chiều dệt biển thơ
Nhận xét
Đăng nhận xét