MÊ HỒN DIỆU HUYỄN

 
MÊ HỒN DIỆU HUYỄN
[Ngũ độ]
 
Quãng biếc trầu cau thỏa vẹn ngời
Xin đừng nhạt ái kẻo nguyền vơi
Ngàn năm trỗi mộng vào tiên giới
Dấu thuở thề trăng vẫy cuộc đời
Chớ rủa tim buồn đau dạ hỡi
Không đày cảnh xót tội người ơi
Hồng nhan lãng tử hoài ca ngợi
Vũ khúc vườn yêu lộng cảm lời
 
Vũ khúc vườn yêu lộng cảm lời
Nghê thường quyến rũ bạn lòng ơi
Mùa thương mãi dệt hương nồng giới
Nẻo mộng hoài chan liễu thắm đời
Để tháng năm bền không ngãi vợi
Cho ngàn cõi đẹp chẳng tình vơi
Bồng lai ảo diệu triền miên tới
Quãng biếc trầu cau thỏa vẹn ngời
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến