BỪNG HƯƠNG ÁI CẢM

 
BỪNG HƯƠNG ÁI CẢM
[Ngũ độ]
 
Nẻo ái bừng thương lịm giữa đời
Cung tình vút tỏa mộng vàng ơi
Thơm nồng nụ bướm thiên đường bổng
Diễm mượt làn chim cổ tích ngời
Điệu ngãi loang hồn da diết cảm
Tim lòng trải giấc rộn ràng khơi
Phòng loan đỏ rực triền mơ sũng
Bủa trọn vầng mê đẫm ngát lời
 
Bủa trọn vầng mê đẫm ngát lời
Cho miền diễm sắc ngọt ngào khơi
Vàng hương ủ mộng tình thơm biếc
Bổng nắng chuyền mơ cõi diệu ngời
Ngất ngưởng đêm ngà say nụ hỡi
Yêu kiều dáng ngọc cảm lòng ơi
Nồng chim sũng bướm hòa muôn điệu
Nẻo ái bừng thương lịm giữa đời
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến